
Dù phải làm khách tại sân Alberto Picco và chịu sức ép lớn từ hơn 9.000 khán giả chủ nhà, Venezia vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 7, John Yeboah mở tỷ số cho đội khách sau pha kiến tạo của Issa Doumbia, giúp Venezia sớm kiểm soát thế trận.
Đội đầu bảng tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhờ khả năng cầm bóng vượt trội. Phút 32, Yeboah có cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền nhưng lại không thắng được thủ môn Spezia, khiến trận đấu tiếp tục căng thẳng.
Spezia vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai khi HLV đội chủ nhà liên tiếp tung những sự thay đổi nhằm tăng sức tấn công. Tuy nhiên, trong lúc Spezia còn đang loay hoay tìm bàn gỡ, Venezia lại bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 70. Từ đường kiến tạo của Svoboda, Ridgeciano Haps băng xuống trước khi tạo điều kiện để Sagrado dứt điểm thành công.

Dẫu vậy, Spezia không buông xuôi. Chỉ 3 phút sau, Mattia Valoti rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha kiến tạo của Mateju, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà. Những phút cuối trận diễn ra cực kỳ nghẹt thở khi Spezia dồn toàn bộ đội hình lên tấn công.
Nỗ lực của đội chủ sân Alberto Picco được đền đáp ở phút 90, khi Artistico tận dụng tốt đường chuyền của Bonfanti để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Cả sân vận động bùng nổ, nhưng kết quả này vẫn không đủ để Spezia cải thiện đáng kể vị thế trong cuộc đua trụ hạng.
Dù đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, một điểm vẫn đủ để Venezia hoàn tất mục tiêu thăng hạng. Sau vòng 37, Venezia dẫn đầu Serie B với 79 điểm sau 23 chiến thắng, 10 trận hòa và 4 thất bại, hơn Frosinone 1 điểm trước vòng đấu cuối cùng. Trong khi đó, Spezia đứng áp chót ở vị trí thứ 19 với 34 điểm và tiếp tục đối mặt nguy cơ xuống hạng.

























